Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Hình ảnh

SÀI GÒN HÔM NAY . 
Mùa hè phượng đỏ rung rinh 
Nắng phơi trên nóc Bến Thành ngói son 
Dập dìu chân bước bước dồn 
Cùng xe cộ chạy xói mòn thời gian 
Trời cao mây trắng bay ngang 
Điểm thêm thành phố bạc vàng hôm nay 
Em cùng anh nắm bàn tay 
Lặng trông thành phố một ngày gấm hoa 
Viễn Đông hòn Ngọc lụa là 
Phải chăng từ thuở xưa xa vẫn còn ?
CẢNG NHÀ RỒNG . 
Là cảng Nhà Rồng trong nắng phơi 
Mây cao như kéo lại phương trời 
Dấu chân trĩu nặng ngày nao đó 
Không ngại đường xa ngại biển khơi ! 

Dừng cuộc hải hành cặp bến xưa 
Tầu ai mầu trắng đứng bên bờ ? 
Bước chân phiêu lữ từ muôn xứ ... 
Đến để mà xem thuở ước mơ . 

Mái ngói như son trong nắng như 
Đi vào sâu thẳm những cung từ 
Nước xanh gợn lại bao nhiêu đó 
Nhập cuộc phong trần xóa thảo lư .
DINH THỐNG NHẤT . 
Sừng sững bên trời dinh Thống Nhất 
Lặng im như thể để trầm tư ... 
Trời cao vương nhẹ làn mây trắng 
Và bãi cỏ non xanh lặng tờ 

Chói lọi bóng cờ trong gió bay 
Mầu vàng năm cánh gọi hôm nay 
Mỗi ai lòng ước mơ du khảo ... 
Quay gót về đây viếng cảnh này .
Hình ảnh

BIỂN CÁT CHIỀU . 
Cát hồng cam nhuộm sắc chiều 
Ngẩn ngơ trong cõi cô liêu lặng thầm 
Sóng triều gió gợn cát vân 
Bước chân thương nữ dấu hằn mang theo 
Cuối miền trời thấp mây treo 
Vẳng như một thoáng tơ thiều nhẹ bay 
Hòa lòng gót bước tình say 
Phiêu du trong cảnh chiều này gợi thơ .
NÓN QUÊ HƯƠNG . 
Nón phơi trong nắng ở bên bờ 
Biển vỗ sóng ngàn nối nhịp tơ 
Trời cũng xanh bay mây trắng nuột 
Cho thuyền theo gió gọi vần thơ 


Chiếc nón quê hương nối nhịp đời . 
Giữa ngày trong nắng gió trùng khơi 
Nặng trong hình ảnh về phương xứ 
Cho thắm quê hương một dáng cười .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]