Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

This image has been resized. The original image is 871 x 650.

CHÙA LINH MỤ -HUẾ . 
Mấy tầng tháp cổ đứng yên nhiên . 
Để bóng mây trôi nhuộm sắc thiền 
Bến nước con thuyền in đáy nước 
Và trời xanh nhạt một màu thiêng 
 
Như nghe âm vọng một hồi chuông 
Từ của ngàn năm của cội nguồn 
Ai đã một lần về Huế hội 
Không quên Linh Mụ lúc hoàng hôn .
CẢNH THƠ ... 
Hội tụ về đây một cảnh thơ ... 
Trao nhau tiếng hót chuyển đôi bờ 
Sắc màu giao cảm qua hơi ấm 
Cảnh vật này sao ...nặng ước mơ .
MỘT TRỜI HOA . 
Những sắc hoa tươi đỏ lẫn hồng 
Giữa trời có phải độ xuân không ? 
Mà sao cảnh sắc êm đềm thế 
Mây , núi , cây vương đến cõi lòng . 

Dìu dặt trong ta một chút gì 
Lặng thầm tường lãm khó quên - khi 
Mang theo gót bước mai này để ... 
Thành những vần thơ tỏ trí tri .
Hình ảnh

TRƯỚC CỬA NGỌ MÔN . 
Vẫn phải phơi gan giữa hí trường 
Để rồi dầu dãi mấy phong sương 
Mỗi khi trầm mặc vào trang sử 
Là thấy lòng se lại chặng đường . 
 
Di sản này chung của thế gian 
Để hâm nóng lại thuở huy hoàng 
Mà lòng yêu mến - tình dân tộc 
Khi đối diện rồi để chứa chan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]