Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Vẻ đẹp hoang sơ đầy huyền bí của Mẫu Sơn - 10

TRẦM TƯ VÀ HOÀI CỔ ...

Như đặc tính trầm tư và hoài cổ
Rong rêu ơi ! vết tích của thời gian
Và đâu đó tiếng tơ thiều đổ mộ
Từng bước chân rộn rã buổi điêu tàn

Ngôi biệt thự của một thời phong tống
Đứng chơ vơ như khát vọng một thời
Gió bốn hướng xoay chiều và lồng lộng
Để ngại ngùng chiêm ngưỡng một cơ ngơi

Sự tọa lạc dưới tầm nhìn ngự trị
Trong tiềm năng dẫn lối cuộc thăng trầm
Trên tột đỉnh mù sương ngoài thiên lý
Mà luôn luôn réo rắc những thanh âm

Cỏ non xanh ôm sườn đồi tự cổ
Mầu trăm năm gấm vóc một sơn hà
Vẫn còn đó những dấu cày loang lỗ
Cái hoang sơ giữ lại bởi hôm qua

Ở bên kia mầu khói sương lãng đãng
Vây sườn non son sắt dưới mây ngàn
Trời âm u để chiều dài khuếch tán
Kéo lê thê tràn ngập cả không gian

Không có nắng nên sắc mầu khung cảnh
Hoạt họa lên thành một bức tranh thau
Không thủy mặc nhưng nhạt mờ vân ảnh
Để phiêu nhiên dặm liễu với ngàn dâu

Dừng chân lại nghe qua đêm lá trở
Giữa đại ngàn âm vọng lại xa xăm
Thơ tình khúc ấm vòng tay duyên nợ
Cứ trăng hoa điểm cuối nẻo dâu tằm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]