Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Hình ảnh

GỬI ANH - VU LAN BỒN . 
Em lớn lên từ hai bầu sữa mẹ 
Để đi vào vạn lối của nhân sinh 
Gạn lọc bon chen cuộc sống riêng mình 
Đường thế cuộc quả trăm điều nghiệt ngã 
Nhớ mãi mà vẫn coi như khó tả 
Cái thiêng liêng trong ấy tự bao giờ ? 
Khi đang còn kẹp mái tóc tuổi thơ 
Giờ đầu bạc mà vẫn còn ẩn số ! 
Dìu dặt những đêm dài kia không ngủ 
Cứ lơ mơ hình ảnh Mẹ trong đầu 
Mái tóc sương như trắng giữa đêm thâu 
Mà ánh mắt thì trầm tư diệu viễn 
Mỗi ngày nhìn như trăm ngàn mẫu chuyện 
Mà biên niên là năm tháng cạn nguồn 
Dòng thời gian cơn gió thổi qua truông 
Mẹ gồng gánh sau những lần đi biển 
Tiếng Mẹ nói là nếp nhăn thầm lặng 
Cứ hằn lên mấy đợt lớp da mồi 
Vọng vào thu những tiếng gió ru hời 
Đường đã bước mấy lần qua " sạng đạo " 
Mưa nắng nhuộm mấy mùa phai sắc áo 
Gót chân trần vạn lý mở đường bay 
Vẹn câu Tòng về Thục nhạt hơi may 
Vẫn bên ướt mẹ nằm , con bên ráo 
Miếng đỉnh chung dồn vào trang giấy Cảo 
Để mong chờ từng đợt gót đăng khoa 
Dõi qua song nghe tiếng trống vời xa 
Trái tim Mẹ hồng lên qua khóe mắt 
Giờ bóng Mẹ như ngọn đèn leo lắc ! 
Lòng của em như bung vỡ niềm riêng 
Cứ mong sao Thất tổ với Cửu huyền 
Phò hộ Mẹ ngày cuối đời an lạc 
Mùa báo hiếu ngọt ngào như khúc hát 
Nặng trong em một từ Mẹ cao dày 
Em muốn ngồi bên Mẹ nắm bàn tay 
Để đo những lớp biểu bì khổ ải 
Để lùi bước vào chặng đường quan tái 
Bạc mái đầu của Mẹ chín mươi hơn 
Bài thơ này em viết giải nguồn cơn 
Cho hai tiếng Vu Lan tròn trĩnh nghĩa 
Ở bên ấy anh có ngày báo hiếu 
Hồi hương cùng em một quả tim son 
Mẹ chúng ta cứ sức khỏe luôn luôn 
Cùng con cháu khép vòng quay quầng thể . 
Sài Gòn mùa Vu Lan 2011 .
HOÀI CỔ ... 
Hoài cổ nơi đây một đoạn trường 
Để lòng dìu dặt mối tơ vương 
Thông cao vươn bóng hòa mây trắng 
Thềm bậc phong rêu mấy tỏ tường 

Áo mão về trời cùng phận bạc 
Đế vương khắc khoải buổi ngồi ngôi 
Lặng thầm trút hết bầu tâm sự ... 
Để tưởng ước mơ đã vỡ rồi ! 

Hai mái nhà chung ôi quạnh quẽ ! 
Dưới bầu trời lạnh một mầu xanh 
Nhàn du khách bước chân trầm mặc 
Một cuộc sống sao quá ngọn ngành 

Voi ngựa trơ gan trong cảnh vắng 
Sân chầu còn có được như xưa ? 
Chao ôi ! một thuở vàng son ấy 
Có được hoằng khai độ lũy thừa . 
NON NƯỚC BỬU LONG ( BIÊN HÒA ) . 
Hồ nước êm êm giữa cõi trời 
Để nhìn trong gió bóng mây trôi 
Vây quanh ghềnh đá xanh cây lá 
Du khách về đây vạn lối đời . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]