Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014


Khám phá thiên đường hoang dã Kenya - 1

GIỌT NẮNG VÀNG HỔ PHÁCH ...

Ánh nắng mơ hồ trải dài huyền ảo
Nhuộm tầng mây khúc chiết những tự tình
Buổi sáng vừa hé nụ sắc bình minh
Như điểm xuyết mặn nồng trên toang vẽ

Hai mái tóc nhuộm mầu sương dâu bể
Hai buồng tim nồng ấm thuở trăng tròn
Giờ lãng du vào nhặt gót chân son
Để rưng rức trong không gian lặng lẽ

Mây thấp xuống rong hôn vào quần thể
Biển ngần xanh mầu đỏm dáng trùng khơi
Sự tĩnh yên ôm kín cả khung trời
Mà rộn rã theo chiều đi gót gió

Cây sũng ướt những giọt sương mờ tỏ
Ru rong hồn siết chặt lại vòng tay
Ánh nắng phơi phân tỏ để giải bày
Mầu hổ phách của bình minh mới chớm

Sóng ầm ào hanh hao mầu nắng sớm
Ngợp chân mây những lượn dệt vô hình
Giữa không gian tranh chấp để tồn sinh
Mây và núi ngâm chìm vào hư ảo

Trải tầm mắt để vo tròn diện mạo
Mối tơ lòng đan dệt mộng Tây Sương
Chưa phải là khép kín lại cung đường
Còn trải rộng những vần thơ ấm lạnh .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]