Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

TRÊN ĐỈNH LÌM MÔNG ( Tây bắc - Yên Bái ) 
Tỏ mờ nơi ấy đỉnh Lìm Mông 
Em đứng chơ vơ trên đá chồng 
Dìu dặt đôi bờ qua ánh mắt 
Mỏi mòn trong ấy cõi xa trông . 
 
Nhà sàn rải rác giữa đồng quê 
Ruộng lúa vàng ươm khắp bốn bề 
Bên những cây xanh màu cạnh núi 
Quả nhiên thi tứ thoảng hương mê 
 
Dáng em là của dáng Lìm Mông 
Một buổi nào đây giữa cõi không 
Có thể nào quên lòng lữ khách 
Một ngày trong cõi mộng Lìm mông . 
BIỂN TRỜI CÔ TÔ . 
Nước biển xanh màu nhuộm sắc Ngô 
Vọng thiên tình sử buổi Cô Tô 
Mà không - non nước quê hương Việt 
Đã mỏi đường bay mấy dặm Hồ . 
 
Có núi xanh màu in nước xanh 
Dáng cây bên cát dựng khung thành 
Như đang nảy dáng đang mời gọi 
Những gót nhàn du đến thưởng tranh. 
 
Một bức tranh thêu quả tuyệt vời 
Hãy về tường lãm khách du ơi 
Thuyền neo hòn đá màu vân ảnh 
Là của Cô Tô của biển trời . 
MỘT GÓC CÙ LAO CHÀM . 
Ở cách Hội An một hải trình 
Cù lao Chàm giữa buổi bình minh 
Nhiều đêm đã ngủ trong quên lãng 
Nay đã đan lên một lưới tình 


Những chiếc thuyền in bến nước im 
Dòng xanh như ngọt những tia nhìn 
Bên kia là núi trong trầm mặc 
Có dáng mây vờn lay động tim 
 
Tình cảnh dạt lòng khách viễn du 
Hoang sơ còn đọng nét hư phù 
Mà trong thế giới đang bừng dậy 
Một cảnh thiên đường vọng tiếng thu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]