Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Ánh hoàng hôn ở Malindi luôn mang tới cho du khách những cảm xúc mãnh liệt.

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN CẠN ...

Hoàng hôn từng sợi dệt nồng
Cùng mây vũ tích vân mồng không gian
Biển khơi loang sắc tơ đàn
Chìm vào vô thức vô vàn đam mê
Ngọn đồi rưng rức buốt tê
In vào mặt nước chiều quê tài bồi
Bộn bề rộn rã khúc nôi
Kéo dài tầng bậc dáng ngồi trăm năm
Vầng dương lặn , nước ướt đằm
Mầu vàng hư ảo xa xăm cuối trời
Cạn nguồn lưu lạc trùng khơi
Trái tim ánh mắt của thời xa xưa
Hôm nay có thể mới vừa
Sóng chao từng đợt mấy mùa nước lên
Ngập chìm vào cõi trời quên
Để hồn du mộng đắp nền mọi khi
Lặp mòn lối bước chân đi
Vòng tay khép lại từ khi - bao giờ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]