Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Hình ảnh

HOA ĐĂNG . 
Đèn soi dưới nước sáng lung linh 
Cạnh biển màu xanh rất diễm tình 
Dãy núi mờ đêm như đứng lại 
Chân trời còn chút sáng mong manh 

Tại đây lòng thấy mình tươi trẻ 
Như sắc hoa trôi sáng ánh đèn 
Lấy tứ từ tim mà viết vội ... 
Hòa chung giây phút biển vào đêm !
CÁT TRẮNG 
Cát trắng cùng mây rất trắng ơi ! 
Điểm lên màu sắc của phương trời 
Xóm nhà nơi ấy đêm nào đó ... 
Mình bước ra đây hứng gió khơi 

Hai dãy núi xanh chạy kéo dài 
Dọc theo bờ biển đuổi theo ai ? 
Chiếc cầu bắc nhịp về đâu nhỉ ? 
Đọng ở trong ta khó nhạt phai .
HOÀNG HÔN ĐÀ NẴNG . 
Chỉ một thời gian rất diệu kỳ 
" Con rồng " Đà Nẵng rất uy nghi 
Bay lên dòng nước sông Hàn ấy 
Một buổi hoàng hôn ngộ cố tri 

Dòng nước lung linh chiếu ánh đèn 
Dưới trời sắp sửa bước vào đêm 
Ngày ta di trú về Đà Nẵng 
Đã vỡ đường tơ ướt bậc thềm .
This image has been resized. The original image is 800 x 338.

TUYỆT QUÁ !
Sài Gòn đẹp quá phải không anh ?
Không khí về đêm thật mát lành
Ánh sáng tỏa ra từ khắp phố ...
Lung linh sinh động tuyệt ghê anh .
This image has been resized. The original image is 690 x 438.

Hình ảnh
LỰA CHỌN ... 
Xoài cam táo với thăng long 
Đủ màu sắc đẹp thỏa lòng chọn nha 
Sầu riêng thơm , béo , ngọt là 
Thứ nào cũng bổ nên ta mua về 
Cả nhà chẳng thể nào chê 
Lựa đi em nhé rồi về kẻo trưa ! 
Hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]