Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Vịnh Maya - món quà ưu ái của tạo hóa - 5

ĐIỂM HẸN VÀO THU ...

Một bến thu buồn man mác thơ
Hai bên vách đá lặng như tờ
Rong rêu những sợi xanh huyền hoặc
Lên đá liễu mành những sợi tơ

Thềm cát hẹp mà trắng sắc pha
Lặng im ánh nắng đã phai nhòa
Gót chân phiêu lữ dày năm tháng
Mà rất êm đềm rất thiết tha

Đợi khách chiếc xuồng đứng khúc nôi
Ru rong lượn sóng đổ từng hồi
Chao nghiêng vóc dáng trường đồ ấy
Soi sắc thủy tinh gió phản hồi

Vang vọng từng cơn sóng viễn hành
Như dường đan dệt những âm thanh
Cho mềm giai điệu ngày thu gọi
Thanh thản cuối đời em với anh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]