Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

This image has been resized. The original image is 1024 x 768.

DÁNG QUÊ HƯƠNG 
Ngôi nhà mang vóc dáng quê hương 
Của bốn ngàn năm một chặng đường 
Cây cối vây quanh luôn tỏa mát 
Dưới nền thảm cỏ hẹn còn sương 

Trong cõi hồn ta một quãng trời 
Êm đềm như thể những vần trôi 
Ước gì có được ngày ta ở 
Thanh thản tuổi chiều xóa khúc nôi .
ĐÀN CHIÊN VÀ ĐỒNG CỎ . 
Đồng vàng là cỏ non rong gió 
Để một đàn chiên chạy thẳng bầy 
Sườn núi loang đen mầu nhẵn đá 
Kéo dài cho mãi đến đâu đây ? 

Yên ả như là một cõi mơ 
Để lòng gạn lại mấy vần thơ 
Gửi vào thi sử bao dòng nhạc 
Còn lại cho sau một bến bờ .
TRÀM CHIM . 
Chiều xuống dần dần nhạt bóng dương 
Tràm cây lặng xuống cõi vô thường 
Chim về hội tụ sau ngày vắng 
Để gọi là đây một cố hương . 

Nhàn lãm phong quang ở tại đây 
Lòng như rắn lại chút niềm tây 
Trong ta hồ dễ như vần tứ 
Cứ trút ra theo cảnh tú này . 
NGẮM HOA . 
Xa xa ẩn hiện dãy đồi cây 
Trải dưới chân hoa vàng nở đầy 
Có lẽ hướng dương mùa rộ cánh 
Nên người cũng rộn ở quanh đây 

Ai đứng mà xem một sắc vàng 
Để lòng nhớ lại một thời gian 
Thái dương là hướng về nơi ấy 
Cho cõi lòng không thấy trễ tràn .
ĐƯỜNG LÊN QUẢN BẠ - HÀ GIANG . 
Mây với sương che mấy quả đồi 
Đường lên nơi ấy xứ xa xôi 
Ai người mơ ước đi du khảo 
Hãy đến nơi đây hưởng quãng trời . 
 
Một quãng trời yên ngợp sắc xanh 
Như thơ như nhạc quyện tơ mành 
Quê hương biết mấy là tươi đẹp 
Có thể nào nguôi giữa mấy canh ?
CHIỀU TRÊN ĐỀN HỒI GIÁO . 
Thầm lặng ngàn năm mái giáo đường 
Bên bờ sông Hậu mấy tơ vương 
Nơi đây có lẽ đang âm vọng ... 
Về thuở xa xưa cuộc tỏ tường 
 
Ngả bóng chiều sân rợp dáng cây 
Tháp cao in rõ những tầng mây 
Lòng nao nao nhớ về huyền sử 
Một phút chao nghiêng - chiếc lá bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]