Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

This image has been resized. The original image is 799 x 599.

PHỐ CỔ HỘI AN . 
Đây phố đèn lồng phong nhụy rêu 
Dư âm một thuở vọng tơ thiều 
Sông Hoài im vắng xuôi dòng nước 
Để khách nhàn du mỏi mắt theo 

Mái ngói thâm đi mấy độ thu ? 
Lặng im trong gió nhẹ vi vu ... 
Hồn ai trước cảnh mà không nặng ? 
Cho vẻ tiêu sơ dáng đặc thù !
This image has been resized. The original image is 1280 x 960.

VƯỜN HOA . 
Vườn hoa khoe sắc biết bao mầu 
Trong nắng chừng như đua với nhau 
Cho khách viễn du về thưởng lãm .,. 
Quên đi cuộc sống giữa cơ cầu .
This image has been resized. The original image is 800 x 437.

HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI ... 
Những gót chân non trên lúa non 
Buổi mai trong nắng rộn tâm hồn 
Ngày mai ướp mộng vào trong ấy 
Để cuộc đời như một nét son 

Lúa cũng khoe màu xanh thắm măng 
Gió lay mái tóc tuổi tròn trăng 
Đem lòng vào cảnh nên thơ ấy 
Để gởi tha nhân một dấu hằn .
Hình ảnh

SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY . 
Trời những đám mây kéo kịt trời 
Cho vùng sông nước cảnh chơi vơi 
Phù sa dòng chảy đang yên ả 
In bóng cây xanh lẫn bóng dừa 

Một mái nhà ai cạnh mé dòng ? 
Im lìm như lắng giữa ngày đông 
Gạn lòng đôi phút vào dư ảnh 
Cảm thấy mình như đã cảm thông .
NGỌC THUẦN đã viết on :
Ruộng đồng không khí trong lành 
Giúp cho sức khỏe em anh ngời ngời 
Đúng là hạnh phúc nhất đời
Để cho hai đứa ghép lời thành thơ .
CẢM ƠN NGỌC THUẦN
Cảm ơn nhé, Ngọc Thuần ơi!
Tình thơ, tình bạn nối lời yêu thương
Yêu thơ, yêu cảnh quê hương
Có nhau chung một con đường thêm vui
TTL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]