Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

5. Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình (Việt Nam): Danh thắng Tràng An là sự kết hợp ngoạn mục giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng cảnh quan của những ngọn núi đá, dòng sông và cánh đồng đẹp như tranh vẽ. Đặc biệt trong một số hang động tại Tràng An còn lưu giữ những bằng chứng về sự sống của con người có niên đại gần 30.000 năm. 

NẮNG ĐẸP TRÀNG AN - NINH BÌNH .

Tiếng gọi sao mà nghe nhớ thương
Như đang say giấc ngủ vô thường
Của ngày xưa ấy qua triều đại
Ánh mắt nhạt mờ kiều nữ Dương

Không phải - nơi đây giữa đại ngàn
Nằm trong lòng mẹ buổi Tràng An
Núi non trùng điệp vây quần thể
Dòng chảy con sông rẽ lối đàng

Trong nắng ban mai dệt sợi tơ
Mầu vàng ẩn hiện nối đôi bờ
Đưa hương mùa mới bay ngan ngát
Vào tận buồng tim man mác thơ

Cây lá xanh mầu ôm đỉnh cao
Dưới trời mây trắng nắng hanh hao
Chân dung cảnh tú đang bày tỏ
Di sản hoa văn chảy ngọt ngào

Rải rác trên dòng xuồng ngược xuôi
Dưới mầu nắng đẹp một ngày vui
Lối về nơi ấy chân trời mở
Vạn gót chân đi vạn dáng người

Em với anh theo lối bước này
Đường dài gió cát của hôm nay
Còn vương trên áo phai mầu nắng
Dừng lại trên đồng hương lúa say

Để lại nơi đây mọi cảm hoài
Trên dòng nước chảy phẳng gương soi
Trắng trong âm vận trang tình sử
Và một Tràng An sắc mặn mòi

Gió thoảng mùi hương tóc thoảng hoa
Gót chân điệp khúc của hôm qua
Em anh theo sóng vào cung bậc
Khám phá phương trời quê thiết tha .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]