Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

MIỀN TĨNH TÂM . 
Ngồi trên đồi cỏ mướt xanh 
Ngắm nhìn cây cối mọc thành hàng cao 
Lặng nghe trong gió lao xao 
Và nghe tiếng suối rì rào quanh đây 
Bồ đề , chuối cảnh mọc dầy 
Đan xen có cả " phát tài " rợp xanh 
Phút giây tràn ngập trong anh 
Là em cùng viết chung tình lời thơ 
Suối Tiên cũng tuyệt như mơ 
Đài sen trên bệ có thờ Phật , Tiên . 
Không là một cảnh thiên nhiên 
Mà không gian lại là miền tĩnh tâm 
Các Bồ Tát lạy ... cùng dâng 
Đèn hoa , phẩm vật , trai đàn Phật môn 
Hương sen như lạc vào hồn 
Mùi thanh bạch ấy vẫn còn ngàn năm 
Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh 
Thấy lòng thanh tịnh , an nhàn làm sao 
Hòa lòng vào đám mây cao 
Dường như trong ấy xiết bao nhiêu là 
Một ngày dã ngoại đi qua 
Lời thơ ghép vận chan hòa ý thơ . 
Hình ảnh

TRÊN ĐỈNH LANG BIANG . 
Hột lạc Lang Biang đứng lặng lờ 
Dưới kia dòng suối chảy xa mơ 
Trầm tư những dáng thông hoài cổ 
Hồn đá ngàn năm cuộc đợi chờ 

Ai đặt nơi đây một ước duyên 
Hai người thiên cổ đã thề nguyền 
Để giờ khắc khoải hồn du khách 
Khi đặt chân lên chốn cựu nguyên . 
Hình ảnh

Hình ảnh

HỒ TUYỀN LÂM . 
Con suối làm nên một mặt hồ 
Cạnh đồi thông đứng tĩnh dòng thơ 
Thuyền trôi trên nước lòng du khách 
Vẳng tiếng chim gù cõi mộng mơ 

Đã ghép vào đây những cuộc tình 
Chiều buông tơ sợi nước lung linh 
Tuyền Lâm hứa hẹn đêm vào mộng 
Để khách nhàn du bóng quyện hình . 
Hình ảnh

Hình ảnh

HỒ THAN THỞ . 
Thông đứng im trong một khoảng trời 
Mặt hồ lặng lẽ bóng gương soi 
Trời xanh mầu ngắt như reo gọi 
Theo những làn mây nhẹ nhõm trôi 

Hai tiếng ghi lòng một thở than 
Nghe qua như tỉnh giấc mơ màng 
Hồn ai gởi mộng vào nơi ấy ? 
Hãy đến đây thêm một chặng đàng ! 
Hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]