Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

MỘT CÕI TA VỀ . 
Là vịnh Vân Phong nên chịu gió 
Bốn mùa vây sóng của trùng khơi 
Dưới kia dễ chừng như ai đó 
Dựng lên tuyệt tác để dâng đời 

Đồi cũng xanh cây , trời vướng mây 
Cho thêm kỳ thú giữa nơi đây 
Lưu vào bộ nhớ bằng âm tiết 
Để dấu chân thơ lạc góc này 

Em có nghe trong tiếng sóng chao 
Bước đi vào mộng của hôm nào 
Và lời của đá đang bày tỏ ... 
Cùng với biển trời lặng lẽ trao ...
BIỂN XANH 
Bãi cát chạy quanh du khách ơi ! 
Như đang vẽ lại một khung trời 
Biển xanh mây dõi trên đồi núi 
Và mái tóc dừa rong gió khơi 

Thuyền rẽ trùng dương hẹn bước về 
Phố thành tạo dáng một hồn quê 
Đang vươn đôi mắt từ phương xứ 
Để biển muôn đời một áng che 

Mơ ước giờ đây đã ướp thơ 
Hành trang du lãm một niềm mơ 
Nha thành biển đẹp ngày yên tĩnh 
Bãi cát thầm ru một bến bờ .
TRONG LÀNH 
Sáng sớm ra đồi thông hóng gió ... 
Thật trong lành thích quá đi thôi 
Nghe thông reo dưới nắng bầu trời 
Thật dễ chịu màu cỏ non đẹp quá !
Hình ảnh

NƠI NGHỈ DƯỠNG 
Một nơi nghỉ dưỡng phải chăng đây ? 
Cũng nước thiên nhiên cũng bóng cây 
Màu của nước xanh và của lá ... 
Để hồn trao gởi giữa mê say 

Dặm ngàn đã mất mấy thời gian 
Thoải mái cùng nhau giây phút vàng 
Đã thỏa niềm mơ miền cát trắng 
Những ngày du khảo biển Nha Trang .
BÃI ĐÁ MÀU HỔ PHÁCH ( Quy Nhơn ) . 
Sóng vỗ ngàn năm vào đá cổ 
Cái màu hổ phách nõn thương thương 
Giá đêm trăng sáng hôm nào đó ... 
Mình ngả lưng đây để hẹn đường 

Biển gọi thuyền trôi ở tít xa 
Hành trình qua mấy dặm quan hà 
Ghé qua nhìn đá mà nhung nhớ ... 
Giây phút mà thôi để mặn mà .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]