Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

CẦU BẠCH HỔ . 
Khói bay màu trắng của ngày nao ? 
Nhớ lại thời xưa ý cuộn trào 
Mấy nhịp cầu qua màu bạch hổ 
Vẫn còn vẫy gọi thuở trăng sao 

Những đài sen đứng giữa dòng sông 
Là để thêm cho bận nỗi lòng 
Thảng hoặc con thuyền ai đỗ bến 
Một ngày xưa ấy - của hằng mong .
CỔ MỘ . 
Quần thể phong rêu của một thời 
Đã vào dĩ vãng nhạt cơ ngơi 
Ba tầng cấp bước như vang vọng 
Của Huế đô xưa những cuộc đời 

Mấy cuộc thăng trầm tuế nguyệt phai 
Để cho đọng ở mỗi lòng ai ? 
Một ngày viếng cảnh mà chua xót 
Hai buổi cách ngăn mấy lạc loài !
Hình ảnh

SUỐI VẮNG . 
Rừng cây im lặng suối vi vu 
Bọt nước trắng tung thoáng chút mù 
Hòn đá phân ngôi dòng nước chảy 
Ven bờ cỏ mọc thắm duyên thu 

Lúc nào mình đến để xem đây ? 
Mới biết thiên nhiên đẹp chốn này 
Tạo hóa vô cùng trong vũ trụ 
Biết đâu mà tỏ nỗi lòng ai ?
Hình ảnh

BƠI THUYỀN KAYAK . 
Nhìn xem các bạn thanh niên 
Đôi tay thật khỏe bơi thuyền Kayak 
Hạ Long phong cảnh thật là 
Nên thơ tình cảm đậm đà khó quên 
Sóng êm gió nhẹ tóc huyền ... 
Bay theo như dải lụa mềm đáng yêu 
Bài thơ ghi lại một chiều 
Tham quan ngắm cảnh với nhiều niềm vui . 
HUẾ BIỂN . 
Ngọn đồi vươn biển sắc xanh cây 
Biển tựa như thơ giữa buổi này 
Dù lá nắng phơi nhìn thẳng lối 
Êm đềm điểm xuyết trắng làn mây 

Chiếc thuyền cập bến cát nằm im 
Phe phẩy cành non liễu tóc mềm 
Gieo hết vào lòng đây Huế biển 
Nhàn du viễn khách mỏi đường chim .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]