Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

This image has been resized. The original image is 800 x 530.

This image has been resized. The original image is 800 x 530.

XÚC CẢM ĐÈO PRENN .
Đường quanh như khúc rắn bò
Thông xanh nhuộm núi bài thơ tuyệt vời
Vẫn trong một cõi mây trời
Làm ta nhớ lại một thời xa xưa
Đà Lạt giờ có còn mưa ?
Đường qua lối ấy như vừa hôm qua
Lặng thầm biết mấy chia xa
Nhìn vào cựu cảnh mặn mà biết bao !
Còn nhiều biết mấy đổi trao ...
MONG ĐỢI ... 
Mây trắng trời cao gió nhẹ buông 
Dòng sông như trải một đêm buồn 
Con thuyền xuôi bến như mong đợi ... 
Một buổi đoàn viên giữa dặm ngàn .
NGẬP NGỪNG !... 
Cát vẫn ngàn năm đứng điệp trùng 
Bầu trời hong nắng chuyển tròn lưng 
Lắng nghe tiếng sáo hồn du mục 
Và tiếng chân ai bước ngập ngừng !
ĐỒNG MUỐI . 
Trải tấm lưng trần mấy độ sương 
Để cho hạt trắng mặn quê hương 
Bàn chân lao động còn in dấu ... 
Để một ngày kia đến cuối đường 

Và dưới trời xanh thoáng bóng mây 
Diêm dân đã đổ biết bao ngày 
Cho từng hạt trắng ngần trong nắng 
Làm đẹp thêm cho xứ sở này .
Hình ảnh
ĐÀN BÒ ... 
Đàn bò đi nối đuôi nhau 
Ở trên đồi cát một màu vàng tơ 
Cảnh trời cũng thật nên thơ 
Đàn bò rong ruổi ... ăn no trở về .
Cảnh thơ ... 
Trời thanh mây trắng nhẹ trôi 
Chiếc thuyền nan nhỏ chèo bơi vào bờ 
Tháp chùa Thiên Mụ chơ vơ ... 
Giữa trời lộng gió nên thơ vô cùng .
Hình ảnh
CẢM CẢNH . 
Về lại thăm miền đất cổ xưa 
Để nghe trong ấy mới như vừa : 
Vầng trăng lều chõng ru hời mẹ 
Trong những đêm hè tiếng võng đưa 

Đứng ngắm mà như mực rõ nghiên 
Hàng bia phong tống nối ba miền 
Gót chân phiêu lữ ai ghi được ? 
Những nét tinh hoa một hịch truyền 

Tha thiết lòng ơi một cội nguồn 
Êm đềm như gió thổi qua truông 
Dẫu trong cảnh cuộc nhiêu khê lắm 
Vẫn lặng phút giây giống Lạc Hồng . 
Hình ảnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]