Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

BIỂN ĐẸP . 
Trong nắng dừa in lên khoảng trời 
Hai cây dù lá cạnh ngàn khơi 
Biển xanh trong nắng đùa trên cát 
Cho cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời .
ĐÀN CÒ . 
Đàn cò dong duỗi giữa tầng mây 
Trong khoảng trời xanh đẹp quá rày 
Có phải mùa xuân về cổ xứ 
Sau thơi di trú của bao ngày ... 

Mỏi mắt mà sao cứ mãi nhìn 
Đường mây trắng rõ một màu chim 
Cái màu trắng ấy như thầm gửi ... 
Một cõi trời xa trong trái tim .
SAY ĐẮM . 
Những bóng cỏ lau theo gió bay 
Để lòng se thắt dõi đường mây 
Khi nhìn dáng đứng thiên nga ấy 
Mà thấy lòng mình giữa đắm say . 

Cuộc sống dường như của hợp quần 
Bên dòng yên tịnh chẳng bâng khuâng 
Mỗi khi chợt tỉnh vào hư ảo 
Mới thấy là không chút ngại ngần .
CẠNH RỪNG . 
Hùng vĩ xa kia một núi non 
Màu xanh cây lá của ai trồng 
Để cho thêm cảnh quê hương đẹp 
Dưới một bầu trời gió lộng không 

Đồng cỏ rất non rất mượt mà 
Đàn bò thong thả bữa ăn qua 
Một ngày như thể đang dừng lại 
Để áng thơ bay những lụa là .
Hình ảnh

TRẦM MẶC . 
Núi nước , cây , chim một cảnh quan 
Êm đềm như mộng giữa trần gian 
Ngôi nhà mái lợp tranh như đã ... 
Tương phản phồn hoa với rộn ràng 

Đứng trước nơi đây mới thấy lòng 
Thản nhiên chối bỏ những hoài mong 
Để nghe trong ấy lời chim gọi 
Và khoảng bình yên nước cạn dòng . 

Có phải căn nhà dật sĩ chăng ? 
Đã bay và mỏi cánh chim bằng 
Cho ta cộng hưởng đời chay tịnh 
Để thả nguồn thơ theo gió trăng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]