Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014



NGAN NGÁT MẦU XANH ...

Ngan ngát mầu xanh của đất trời
Dành riêng quê mẹ một cơ ngơi
Những ngày du khảo nghe chăng nhỉ ?
Em với anh chung ước nguyện lời ...

Rải rác ngoài xa những đảo xanh
Lung linh với sóng lượn tơ mành
Chao ôi ! cảnh tú sao mà đẹp
Đan dệt tơ trời sợi mỏng manh

Thềm cát trắng phơi giữa sóng ngàn
Vòng quanh dáng đảo để đài trang
Sắc mầu kiều nữ mềm giai điệu
Nồng ấm dặt dìu sắc quế loan

Quần thể cư dân sống họa hoằn
Mầu xanh sinh hoạt lẫn bon chen
Âm thầm mà rất là cô đọng
Vào tứ thơ giao cảm Nguyệt Hằng

Ánh nắng vàng rơi rả rích ngày
Xuống mầu xanh lá ấm vòng tay
Hôn lên mặt biển hanh hao sóng
Giây phút mặn mà với đắm say

Mây trắng trời cao rưng rức lòng
Mầu trời mầu biển suốt xanh trong
Đi vào tâm thức buồng tim một
Chút để tình thơ thỏa ước mong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]