Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

This image has been resized. The original image is 800 x 541.
RỪNG CAO SU BUỔI SÁNG . 
Những giọt mồ hôi chảy miệt mài 
Theo dòng " vàng trắng " nhỏ khoan thai 
Sương mờ buổi sáng sao im quá ! 
Để cảnh quang này hẹn thái lai .
This image has been resized. The original image is 700 x 525.

IM ẮNG HOÀNG HÔN . 
Hoàng hôn đã xuống nhuộm mây bay 
Cỏ mượt mà xanh khắp đó đây 
Ghế đợi chơ vơ trong mải miết 
Âm thầm tiền kiếp cạnh thân cây .
Hình ảnh

MỘT THỜI QUÊN LÃNG . 
Dầu dãi bao nhiêu là gió sương 
Gần như quên lãng một cung đường 
Lặng thầm trong nắng ngàn mây trắng 
Thang bậc thời gian cỏ quyện vương . 

Gót bước qua đây mối cảm hoài 
Một thời âm vọng dưới trăng soi 
Vó câu chìm lặng vào hư ảo 
Để buổi tham quan đỡ lạc loài .
XƯƠNG RỒNG . 
Cứ mãi phơi gan giữa đất sườn 
Cho dù sỏi đá vẫn tròn gương 
Bốn mùa luôn tỏa lên phong cách 
Của một loài hoa tên của xương .
Hình ảnh
DÁNG EM . 
Lạc lõng nơi đây dáng áo dài 
Trên ngàn xác lá buổi xuân phai 
Gió bay mái tóc nhung mềm ấy 
Để lại tháng ngày trong mắt ai ? 

Là dáng Việt Nam ở chốn này 
Diễm kiều đi giữa những hàng cây 
Gót chân như thể mang âm bậc 
Pha cảnh thiên nhiên đẹp lắm thay !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]