Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

SAPA .
Núi đồi đá dựng quyện mây rong
Để ruộng bậc thang mở rộng vòng
Thác chảy trên cao nghe nhạc trổi
Trôi theo vách đá những đường trong .
Hình ảnh
TÂY HỒ TỨC CẢNH . 
Liễu nhẹ buông theo bán nguyệt hồ 
Cho hồn cô lặng phút hư vô 
Vọng đài như vọng xưa Hoàng Hạc 
Cho tứ thơ vương thuở tửu đồ . 

Xa lắm là non nước nối theo 
Thời gian khoan nhặt khúc tơ thiều 
Ai về còn nhớ bên dòng nước ? 
Xanh lá mầu sen giữa quạnh hiu !
Hình ảnh
BÓNG LẺ ! 
Bầu trời không nắng nhớ nhung ơi ! 
Núi thấp mây in lạnh lẽo đời 
Đường nối quanh co sườn núi thấp 
Nhà ai loáng thoáng bóng đầy vơi 

Đường đi vạn dặm bao nhiểu cảm 
Mà để nơi đây một mảnh tình 
Quê mạc khô gầy cây lẻ bóng 
Chừng như để lại những bình sinh .
This image has been resized. The original image is 1280 x 1024.
MỘT LỐI VỀ . 
Bờ kè giữ lại những ... nơi đây 
Để nước dòng kia đỡ lạnh gầy 
Mây tản mầu bông xuôi bảng lảng 
Cho xanh sắc lá những lùm cây . 

Vô tuyến cột ơi đứng đợi gì ? 
Lặng thầm không nói một lời chi 
Mà sao lòng lại vô tình thế ! 
Ta cứ băn khoăn một lối về .
PHƯỢNG HỒNG...
Phượng hồng nở rực con đường 
Song đôi cùng bạn thân thương mỗi chiều 
Râm ran vọng tiếng ve kêu ... 
Thật vui biết mấy nắng chiều mình đi 
Bây giờ hai ngả phân ly
Nhớ nhau giờ biết nói gì hôm nay
Kỷ niệm đừng để nhạt phai
Thời gian thay đổi tình ai không mòn
This image has been resized. The original image is 688 x 516.
RỪNG TRE . 
Rừng tre cao vút đến trời không ? 
Đứng ngắm mà chừng mỏi mắt trông 
Giữa bậc để cho nhiều gót bước ... 
Tháng ngày ai đó cứ vun trồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]