Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG NƯỚC . 
Phẳng lặng như gương phản ánh chiều 
Cỏ cây tơ sợi giữa hoang liêu 
Mây vần vân cẩu thêm hồn mộng 
Để thấm dòng thơ gót mỹ miều 

Hồn thả vào đây những ý thơ 
Nước mây dao động vọng xa mờ 
Hòa lòng vào cảnh cho thêm đẹp 
Để gót chân chiều hợp khúc - cơ !
CÙ LAO DUNG . 
Những lá dừa vươn lên mặt nước 
Cho xanh màu của cõi trời Nam 
Phù sa thêm sức cho thêm sức 
Tồn tại muôn đời đẹp cảnh quan 

Mây cũng vờn bay trời cũng sáng 
Rõ màu của nắng nhuộm thiên nhiên 
Nơi đây dìu dặt cùng năm tháng 
Để khách nhàn du đến khắp miền .
BƯỚM VÀ HOA . 
Cánh bướm vờn qua để ghẹo hoa 
Cho đời phong nhụy những âm ba 
Lá xanh lá nõn rung rinh gió 
Lòng rộn lên trong mơ ước xa 

Từ đáy lòng bay những tứ thơ 
Nhìn phong cảnh của giữa đôi bờ 
Để đem hồn bướm vào du mộng 
Vạn giọt tình rơi phút gọi là ...
NẮNG CHIỀU MIỀN TRUNG DU . 
Những giọt nắng reo nắng cuối ngày 
Hong vàng lên lá của rừng cây 
Màu sương đâu đó như vương quyện 
Làm đẹp thêm cho phong cảnh này 

Những khoảng vàng kia phải lúa chăng ? 
Bàn tay ai đó đã bon chen 
Để thêm hương sắc cho chiều nắng 
Một buổi trung du chép mấy vần .
Thác Tình Yêu cách Trạm Tôn 2 km trên đường chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”.
THÁC TÌNH YÊU .
Tên Thác Tình Yêu tự bấy giờ
Chạnh lòng nên lấy ghép vào mơ
Trắng trong dìu dặt ru hồn nước
Để dáng cây kia thức đợi chờ

                             Một thoáng bình yên một lưới tình
Nhạt nhòa thi tứ giữa bình sinh
Gót chân đồng vọng bao hò hẹn
Giữa cõi này thêm một lộ trình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]