Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

HUẾ CỦA MUÔN NGƯỜI . 
Đây Huế muôn đời của mộng mơ 
Lặng thầm dáng dấp nón bài thơ 
Chở che mái tóc thu Đồng Khánh 
Một buổi sông Hương vắng bóng đò 

Sáu nhịp cầu qua gối nước dòng 
In nền trời của sắc xanh trong 
Bờ bên mượt dáng ngồi vương cỏ 
Tà áo trắng tinh giữa bụi hồng 

Lắng đọng vào thơ.Ơi ! Huế ơi ! 
Còn không của những tiếng ru hời ? 
Trong đêm thuở ấy trên quê mẹ 
Giờ ở trong lòng khách mọi nơi .
CỦA HUẾ . 
Im lặng đứng trong một quãng trời 
Đã phong hồ hết những cơ ngơi 
Bậc thềm như thể đang vang vọng 
Gót bước vương quyền lướt dặm khơi 

Vòi vọi cột cờ một khí thiêng 
Vươn lên thị hiện cái uy quyền 
Vài nòng pháo hướng về đâu đó ? 
Lạc lõng tiếng chày khuấy Vạn Niên . 

Những dáng rồng kia tuy khói sương 
Tinh hoa văn hiến của cung đường 
Phong rêu mà đọng bao nhiêu cuộc 
Thương hải tang điền với nhiễu nhương . 

Trầm mặc mà như rộn rã thầm 
Đi vào lịch sử để ngàn năm 
Mỗi khi du khảo mà thi tứ 
Thì Huế là thơ của ruột tằm .
HÒN TRỐNG MÁI . 
Đứng giữa trùng khơi trao gởi tình 
Góp vào Tổ quốc cuộc trường sinh 
Và cho tầm mắt mùa du khảo 
Ấn tượng riêng theo dấu lộ trình 

Cứ vẫn nên thơ một dáng hình 
Lay mềm cảm xúc của hành tinh 
Vào trong danh mục là di sản 
Để gót chân qua bước hữu tình .
THUYỀN & BIỂN ở KIÊN GIANG . 
Biển không xanh lắm nước im trôi 
Rặng núi nhô ra cắt khoảng trời 
Để lại cái nhìn vào xa lắc 
Con thuyền phiêu bạt hướng về nơi ... 

Nơi ấy trong thơ ngập cõi lòng 
Gởi hồn vào mộng những hằng mong 
Quê hương da diết bao hoài cảm 
Cứ mãi khôn nguôi - chẳng cạn dòng .
CÂY THỐT NỐT. 
Trong nắng vươn trời thốt nốt xanh 
Quê hương dào dạt những âm thanh 
Vào trong nắng nhuộm rong hơi gió 
Như chợt đâu đây dáng liễu mành 

Tuy rất đan thanh nhưng rất yêu 
Gót chân phiêu lữ dậy muôn điều 
Mỗi khi dừng lại trên đôi mắt 
Là chứa trong lòng hết bấy nhiêu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]