Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014
DÁNG ĐỨNG ...
Mái tóc bay theo ngọn gió rong
Áo dài truyền thống mướt đường cong
Em đang tư lự vào vô tận
Để lại nguồn thơ cạn tấc lòng
Và bước chân em rõ ngón thon
Không gian lắng đọng dáng vuông tròn
Tầm nhìn thưởng lãm sao quên được ?
Yêu kiều thi tứ một viền son
DÁNG NGỒI ...
Bên thềm nước ấy lặng lờ trôi
Tà áo em cho đẹp dáng ngồi ...
Mái tóc chao ôi ! ngày tuổi dại ...
Đen huyền tình tự độ phân ngôi
Trầm tư đôi mắt để cho hồn
Để đẹp cho đời đẹp nước non
Và để cho ai ngoài viễn xứ
Đem lòng khắc khoải mỗi thần hôn !
NGẢ BA SÔNG .
Dòng trôi phân lập ngả ba đây
Giữa cõi phong hồ rợp bóng cây
Nước lắng phù sa trầm mặt kiếng
Mơ hồ lãng đãng những tầng mây
Một chiếc thuyền trôi hướng lối xa
Âm thầm lắng đọng những âm ba
Cảnh tình khoan nhặt vào tâm thức
Để lại hồn thơ chút mặn mà .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]