Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014



ĐỎ SẮC VÀO THU ...

Mầu đỏ nhuộm buổi mùa thu rả rích
Tiếng lá rơi đây đó rộn sông hồ
Bên kia bờ biển mặn sóng lô nhô
Vỗ lên đá trắng bậc thềm Nam Mỹ

Cơn gió lành mang chiều dài thiên lý
Đường bay qua nối dặm liễu ngàn mai
Buổi nắng lên làm ấm lại dấu hài
Mềm gót bước giẫm tràn lên giọt nắng

Sự lặng lẽ kéo dài ngày im lặng
Gót chân thu mang dáng dấp tơ đồng
Mầu cờ chiều bay cơn gió tín phong
Mùa mậu dịch nơi miền xa quê mẹ

Cột khói trắng lẳng lờ như rắc nhẹ
Vào khung trời sũng ướt một mầu xanh
Sắc nắng phai mầu riêng của tơ mành
Góp giai điệu vào vòng tay đón đợi

Lằn mốc ấy ở trong tầm tay với
Mà vòm xanh từng sắc thái riêng tư
Giữa cung thềm so sánh để thực hư
Nghe dìu dặt tiếng kèn đồng hoang lạ

Bóng kéo dài của nắng chìm cây ngã
Xuyên qua đường rả rích gót chân yêu
Cứ xa khơi lưu lạc khúc tiêu thiều
Tha thiết lắm cái phút giây trao gởi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]