Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014



BÌNH MINH TRÊN ĐẢO CÔ TÔ CON ...

Những ánh bình minh như đắm chìm
Vào ngàn cánh mỏng lối bay chim
Dệt lên toang vẽ mầu hoa gấm
Quê mẹ Cô Tô nặng nỗi niềm

Vòng sáng vầng dương nhạt ảo mờ
Chút gì se thắt quyện vào mơ
Chỉ mơ mới thấy gam mầu ấy
Dìu dặt khôn nguôi giữa bến bờ

Bóng đảo kéo dài tựa ngổn ngang
Nằm trong sóng nước chảy mênh mang
Những làn gió nhẹ đùa theo sóng
Đan dệt thành tơ gợi khúc đàn

Thềm cát còn mang sắc lặng thầm
Ngàn năm ở lại những hồi âm
Gót chân trùng lặp nhòa dâu bể
Âm hưởng nốt la rộn cổ cầm

Chìm ngập vào mơ trong phút giây
Bình minh rưng rức những vơi đầy
Thoảng nghe trong gió thanh âm vọng
Giai điệu cạn nguồn anh có hay ?

Thanh thản ruổi rong giữa mặn nồng
Bình minh đan dệt sợi hoài mong
Cánh chim phong tống thơ hoằng hóa
Hai trái tim chia mối chỉ đồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]