Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014



NHỌC LỐI ĐI VỀ ! ...

Nắng của buổi trưa của nhọc nhằn
Mà dường đằm thắm sự thân quen
Con đường đất sỏi hoen mờ bụi
Sắc cỏ xanh xanh điểm họa hoằn

Ngựa trắng vó câu bước lặng thầm
Trên lưng mấy giỏ bắp hòa âm
Theo chân trong gió nghe vang vọng
Từ thuở xa xưa cứ bổng trầm

Theo bước cư dân của bản làng
Sắc mầu thổ cẩm vẫn đài trang
Trăm năm lưu giữ trên mầu ấy
Bản sắc phong thu một nẻo đàng

Và ở bên kia một mảng xanh
Cư dân tần tảo liễu tơ mành
Bậc tầng giai điệu mềm lao động
Dưới nắng bên trời nhịp mỏng manh

Núi cũng xanh rêu nắng viễn du
Trải lên đây đó mảng hư phù
Dưới trời mây trải lam hoen trắng
Gió thoảng dặt dìu - ngân tiếng thu

Sinh hoạt gần như của mặn mà
Quê mình góc cạnh gấm hương hoa
Dù trên quê núi mà duyên nợ
Với nốt la trường thứ thứ la ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]