Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

NGỌC THUẦN đã viết on :
Hình ảnh ] 
MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ ... 
Thu gọn vào đây một cảnh trời 
Màu xanh dìu dặt áng mây trôi 
Cây xanh mượt bóng vào trong nắng 
Hai dáng nai vàng rất tốt đôi 

Cỏ nõn màu lên bức thảm thêu 
Phủ trên màu nắng rất tơ thiều 
Lặng lòng giây phút vào nơi ấy 
Tiết tấu thành thơ âm khúc yêu .


DẠO KHÚC YÊU
Nơi ấy bình yên buổi đẹp trời
Một vầng mây trắng lững lờ trôi
Cỏ non mơn mởn đôi nai gặm
Con trước con sau “vẫn sóng đôi”
Vạt cỏ hiện lên tựa thảm thêu
Tôn thêm phong cảnh dáng yêu kiều
Chao lòng thi sĩ nhìn vào đấy
Lướt phím cung đàn dạo khúc yêu

B.T.K.T
VÙNG NƯỚC NỔI . 
Trắng dòng nước nổi lục bình trôi 
Những mái nhà ai cũng dập dồi 
Cuộc sống dễ chừng như đã vậy 
Lênh đênh trên nước những con người 

Hai tàng cây đứng buổi đơm hoa 
Màu đỏ vươn lên rất mặn mà 
Trong cảnh nước loang in đáy nước 
Hồn người cũng gợn phút chia xa
SAU NGÀY DI TRÚ . 
Đã qua đi những ngày di trú 
Hội quần đây một cõi giang san 
Những ánh mắt dễ chừng như đã mỏi 
Cuộc hàn ôn cô đọng mấy cung đàng 

Bến hiền chăng ? Miền Tây mong đợi ... 
Một chân dung âm vọng cây lành 
Và sách đỏ nâng niu sáng chói 
Giữa muôn loài cuộc sống tương sanh 

" Dạo khúc yêu " sao thật tuyệt vời 
Nỗi lòng thi sĩ thật đầy vơi
Khiến cho người đọc thêm yêu mến ... 
Cảm tạ lòng ai đã có lời ...

Ngọc Thuần 
Bởi lúc yêu “tình rất tuyệt vời”
Chẳng sợ hơn thiệt lúc đầy vơi 
Trong vòng tay nói câu yêu mến 
Chẳng nghĩ thiệt hơn chuyện lỗ lời
 
B.T.K.T
Hình ảnh

MỘT CÕI NGỌT NGÀO . 
Dòng họ này đang quầng thể đây 
Dừa ơi trìu mến biết sao tày ? 
Tay vươn thành lũy đài che chắn 
Mái tóc xanh dài phủ áng mây 

Tha thiết yên nguyên buổi hợp đoàn 
Kết dòng mật ngọt trải nhân gian 
Bước chân viễn xứ mềm quan tái 
Không thể nào quên một chặng đàng 

Dù có về đâu cuộc ngược xuôi 
Con tim vẫn đọng mãi khôn nguôi 
Cái màu xanh nõn như e ấp 
Làm mát lòng cho vạn bước đời .
Hình ảnh

BƯỞI NGỌT . 
Như một bức tranh tĩnh vật ơi ! 
Mà đường " thủy mặc " cứ đầy vơi 
Giọt sương còn đọng đêm nào đó ? 
Dưới lá xanh vương một khoảng trời 


Là bưởi đang mang tính đặc thù 
Của vùng sông nước mãi muôn thu 
Ở trong tầm mắt và trong ý ... 
Thành áng thơ bay xóa bụi mù .
Hình ảnh
HƯƠNG VỊ LẠC LOÀI . 
Màu vàng mộc mạc thuở hoang sơ 
Như để trong ai khó hững hờ 
Vị ngọt như đang chờ tiết tấu 
Mỗi khi nhìn thấy rõ từng tơ 

Lạc loài như khuất giữa không gian 
Mà tự tình khi lõng phím đàn 
Vẫn chảy vào lòng hương vị mật 
Cho nguồn giao cảm nếm quan san

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]