Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

This image has been resized. The original image is 750 x 420.

SÁNG LỐI VỀ 
Em với anh cùng lặp bước chân 
Bình minh rõ giọt nét trong ngần 
Ánh dương le lói trong lòng biển 
Để trái tim về nẻo ái ân 

Em đẹp dáng đi của một ngày 
Tóc viền mấy sợi lạc tơ bay 
Sóng đùa theo gió trong lòng biển 
Để bước chân về tay nắm tay .
BIỂN LẶNG . 
Nắng đã lên rồi thảm cỏ xanh 
Dừa in mái tóc để tơ mành 
Biển về im sóng nằm im đó 
Mà nắng thu về mặt nước xanh 

Em đứng nhìn mà biển vẫn im 
Để cho ánh mắt vẹn tia nhìn 
Trời trong biển lặng lòng thanh thản 
Một buổi mai vàng đọng ở tim .
Hình ảnh

LĂNG CÔ BUỔI SÁNG . 
Lăng Cô ơi ! sao mà buồn thế nhỉ ? 
Cứ nằm im trong ấy những thăng trầm 
Nhịp cầu kia dường còn lại thang âm 
Của một thuở gian truân qua phố Huế 

Dòng nước xanh như lời thơ diễm lệ 
Nặng mang về những buổi vọng hồi chuông 
Giáo xứ chơ vơ con nước cuối nguồn 
Để định vắng Hải Vân xanh dáng núi 

Trong xúc cảm với tình thơ cố hữu 
Trao trở về chốn ấy một niềm riêng . 
Chính nơi đây dù hình ảnh dịch truyền 
Cứ vẫn nhớ về một ngày xa lắm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]