Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

MÙA NƯỚC NỔI . 
Nước nổi ơi ! mùa nước nổi ơi ! 
Mênh mông sông nước tận chân trời . 
Những loài cây đứng ngâm trong nước 
Lạc lõng nhìn qua những ngọn đồi 
 
Một mái nhà ai ngập giữa dòng ? 
Cơ hồ như số phận long đong ! 
Quạnh hiu cho buổi đầy con nước 
Để lại cho ai những cảm lòng ?
THỎA ƯỚC MƠ ... 
Có phải là đây một cảnh phong 
Bình yên trong đó vị hương đồng 
Lúa non xanh mượt màu non trẻ 
Gởi lại nơi đây một tấm lòng 
 
Mong ước về thăm những cảnh này 
Để cho lịch duyệt được miền Tây 
Đặc thù những dáng - xưa - Thốt Nốt 
Lưu lạc bao ngày để đến đây 
 
Và viết nên dòng du cảm thơ 
Vào trang thi bút giữa đôi bờ 
Hợp lưu cho những ngày mong đợi 
Cũng để cho lòng thỏa ước mơ .
This image has been resized. The original image is 1024 x 735.

ĐÊM LẶNG SÀI GÒN . 
Đứng ngắm Sài Gòn giữa một đêm 
Tháp cao tơ sợi dáng nhung mềm 
Lung linh trong gió chiều hư ảo 
Mà cõi lòng sâu lắng nỗi niềm 
 
Mới biết là đây một cảnh trời 
Bình yên trong buổi của cơ ngơi 
Là như đã có tên Hòn Ngọc 
Từ buổi xa kia giữa thế đời 
 
Cùng viết dòng thơ để cạn nguồn 
Trong đêm dồn chứa những tròn vuông 
Sài Gòn không thể nào phai nhạt 
Trước cảnh này đây rạng rỡ hồn .
This image has been resized. The original image is 900 x 650.

CẦU CẦN THƠ DƯỚI TRĂNG . 
Đêm xuống vầng trăng tỏa giữa đêm 
Cây cầu thế kỷ sáng dây đèn 
Lặng im dòng nước phù sa ấy 
Như có nỗi niềm . Ai biết chăng ? 
 
Trước cảnh lòng sao như thấy vương 
Trong mây dường có dáng Nghê Thường 
Để trong thi tứ nhòa nhân ảnh 
Mỗi buổi ra đi mấy chặng đường . 
 
Mấy chặng đường đi mấy dặm ngàn 
Như còn đọng lại mỗi dung nhan 
Quê hương đẹp quá đời du tử 
Để lại ngàn sau mấy khúc đàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]