Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

24. Vườn quốc gia Sundarbans: là khu bảo tồn hổ, khu dự trữ sinh quyển lớn nằm ở tỉnh West Bengal, Ấn Độ.

DÒNG SÔNG YÊN TĨNH ...

Vầng dương nhòa nhạt để hoang mê
Rọi xuống dòng sông chút hẹn thề
Giữa một không gian mang nhụy vị
Ân tình gieo rắc sắc hương quê

Trong sương trong khói bóng cây nằm
Cắt một nền ngang để sủi tăm
Phân cách nước trời hai lối rẽ
Để tầm mắt ngắm đến xa xăm

Du thuyền rẽ nước để du hành
Nằm dưới sương mờ rơi mỏng manh
Thấp thoáng bóng người soi mặt nước
Chút gì dao động nhịp tơ mành

Lô nhô con sóng gợn xao bờ
Gởi gắm vào hồn những sợi tơ
Đan dệt ấm nồng thêm rả rích
Chặng đường lưu viễn ngát hương thơ

Xa xôi hình bóng của ngày xưa
Mà cứ hôm nay cứ mới vừa
Giấc mộng tuổi thơ đang thức dậy
Theo làn hơi thở gió ru đưa

Ướp hương vào nhớ để rồi đây
Càng nặng vòng tay những phút giây
Anh đã cho em bao nhịp đập
Buồng tim vương mãi với đong đầy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]