Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Hình ảnh

LẶN BIỂN ...

Anh nhớ cái ngày lặn biển không ?
Nha Thành âm vọng tiếng còi đồng 
Mấy ngày tơ sợi rong bờ cát 
Diễm lẹ ngàn khơi xanh bể Đông 


Đàn cá theo nhau bơi lặng thầm 
Tự tình cuộc sống thoảng dư âm 
Từng thiên niên kỷ qua trang đọc 
Nay dưới tầm nhìn cứ nín câm 


Thế giới riêng cho cả vạn loài 
Cũng tầng cũng bậc sáng gương soi 
Thắp lên sinh hoạt ngàn hoa lá 
Trong vắt thủy tinh xẻ lối ngòi 


Không có thanh âm của giống người 
Muôn đời vẫn giữ sắc xanh tươi 
Trong làn nước biếc chia ranh giới 
Trật tự ngàn năm một khoảng trời 


Khám phá mà dường rất lẻ loi 
Không gian đẹp ấy của muôn loài 
Cội nguồn thủy tộc cơ ngơi nước 
Là một địa cầu riêng sắm soi 


Cùng nắm tay nhau để lặn chìm 
Đong đưa theo nước nhẹ thân chim 
Cái vùng thủy khảo êm đềm cá 
Mà vẫn ấm nồng đôi quả tim .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]