Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Hình ảnh

ANH Ở ĐÂU ? 
Những con đường đất đỏ 
Rợp bóng hai hàng cây 
Ngày nào đi qua đây 
Em cũng thường hay nhớ ... 
Em nhớ hoài cái thuở 
Chúng mình còn bên nhau 
Anh thường hay nói câu : 
" Yêu nhau hoài em nhé " 
Nhưng sao giờ thật tệ ! 
Anh ở phương trời nào ? 
Không tin tức vì sao ... 
Để em buồn hoài vọng ?!

Hình ảnh

CHỜ ... 
Hoàng hôn trên biển Kiên Giang 
Em ngồi chờ đợi lòng tràn ước mơ ... 
Em mơ sau những tháng chờ 
Anh về sưởi ấm hồn thơ của mình 
Để thơ đậm chất trữ tình 
Cho anh em được tái sinh bên đời 
Chúng mình không phải đơn côi ! 
Sẻ chia vất vả suốt đời bên nhau . 
CÁNH ĐỒNG NHŨ HOA .
( Miền Trung Philippines có hòn đảo nhỏ Bohol ở vùng Visayas )
Thiên nhiên ban tặng cho một cánh đồng
Những ngọn đồi lớn nhỏ
Và đủ cỡ
Có hình dáng của những ụ rơm vàng
Trải dài trông đẹp mắt xếp nhiều hàng
Vào mùa mưa
Phủ đầy cỏ xanh như tấm thảm
Còn vào mùa nắng
Chúng ngả mầu nâu vàng
Trông thật chói chang !
Khổng lồ hình chóp
Như bộ ngực
Của cô gái ở độ tuổi hai mươi
Thật xinh tươi
Và độc đáo
Đó là Bohol
Là nơi duy nhất trên thế giới
Sở hữu : " Cánh đồng nhũ hoa "
NƯỚC & BẦU TRỜI . 
Hàng cây soi bóng xuống dòng sông 
Êm ả lặng yên dưới nắng hồng 
Mặt nước in nền trời thật biếc ... 
Đám mây trăng trắng tựa như bông . 
Bầu trời và nước đẹp ghê không ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]