Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Khám phá thiên đường hoang dã Kenya - 6

" THIÊN ĐƯỜNG HỒNG HẠC " ...

Những cánh hạc bay cao xoay vũ điệu
Buổi mai về trong như lọc không gian
Nhìn rất xa mầu xanh nhạt đại ngàn
Rưng rưng sắc của thâm u vân cẩu

Sắc trời xanh nhạt như không cất giấu
Sự bao la để diễm lệ băng tần
Bờ cát dài lằn mốc của qua phân
Xao tiếng sóng nghe tiềm tàng bung vỡ

Hồng hạc đứng quần cư mềm duyên nợ
Sự giao thoa giới tính để tồn sinh
Nghe xôn xao mà trong ấy vô hình
Tựu trung để bên thềm gieo giai ngẫu

Cỏ nõn non buổi giao mùa thạnh mậu
Dưới khí trời lãng đãng sợi sương bay
Cây khô cằn nhuộm ánh nắng rức ray
Đẹp âm khúc với tơ lòng rộn rã

Dù hạ mục vào không gian hoang lạ
Mà tâm hồn đầy ắp những hương yêu
Cánh hạc bay lay động sợi tơ thiều
Kết chặt lại chuỗi ngày trong say đắm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]