Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Hình ảnh

SÁNG SỚM ĐẦY SƯƠNG ...

Sương là biển lượn quầng bao sóng gợn 
Ôm sườn non dấu ái một chu kỳ 
Trải những ngày không mỏi gót chân đi 
Bước đột phá vào không gian giai điệu 

Mây trên cao sắc cam , vàng nũng nịu 
Mầu vầng dương còn nằm mãi ngàn khơi
Như lạc vào lạc cảnh để chơi vơi 
Từng giây phút ấm nồng và dìu dặt 

Sự im lặng dừng chân vào khuya khoắc 
Chút khoan hòa hoằng hóa vết dầu loang 
Sau đêm mơ chợt tỉnh để bàng hoàng 
Qua song cửa - những gì đang khác tục 

Cây lạnh sương nét văn hoa ngoạn mục 
Gió ru cành loáng thoáng những lằn sương 
Giấc thụy thôi òa ngọc vỡ vô thường 
Se se lạnh tiềm tàng vào cơ thể 

Cảnh tú đã trở thành là ước lệ 
Trong ngút ngàn âm hưởng những tư duy 
Suốt không gian còn lại những thầm thì 
Gió lay động cành sương rơi khe khẽ 

Chiêm ngưỡng để xóa đi mầu dâu bể 
Cuộc tình hoài dung chứa những niềm mơ 
Lặng qua song cùng ghép vận tình thơ 
Để dày đặc âm vần ngày du lữ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]