Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015



VÀNG NÕN KHÔNG GIAN ...

Dòng suối trôi đi một suối tơ 
Trắng mầu tiên mỏng lạc huyền mơ 
Bên thềm đá dựng , bên dòng nước 
Như lặng không gian phút đợi chờ 

Cứ chảy vào dòng tiếng nỉ non 
Trắng loang loáng ấy , giọt vào hồn 
Nước xanh mở lối đường cong ấy 
Nhắc lại lời xưa chẳng mỏi mòn 

Khúc xạ nắng chồm lên ngọn cây 
Mầu non nõn sáng , sắc vơi đầy 
Cùng nghe tiếng gió xa xa vọng 
Cô tịch mà dường trong đắm say 

Trời kéo nhiều mây trắng hợp đoàn 
Chút xanh còn lại , chút cưu mang 
Một ngày chật nức thiên tình sử 
Gởi gắm cùng nhau cuối chặng đàng 

Không phải đào nguyên nhưng ở đây 
Sắc mầu lãng đãng vị men say 
Hòa lòng vào để chung thành một 
Những ý thơ cùng rong ruổi bay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]