Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015



BIỂN BUỔI NẮNG TRƯA ...

Nắng lên làm sáng khung trời 
Rộng thềm cát trắng gió trôi la đà 
Bóng dù tranh đứng gần xa 
Mầu tranh hư ảo như là cổ trang 
Biển nằm ngoài sóng âm vang 
Thiên thu cứ vọng khúc đàn thiên niên 
Bóng xanh dương liễu ngoan hiền 
Dáng xanh tơ tóc của phiên khúc tình 
Đằng xa núi đứng yên bình 
Mầu xanh lam khói sương tình tự bay 
Trời mây dìu dặt vơi đầy 
Sắc mầu cổ tích làm say lòng người 
Giữa ngày yên tĩnh dần trôi 
Nhạt nhòa nhân ảnh bồi hồi phút giây 
Mình rong ruổi gót nơi này 
Bên bờ biển mặn trao tay ân tình . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]