Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015



NÉT ĐẸP ĐẶC THÙ ...


Mầu vàng ở đó anh ơi ! 
Của từng sợi nắng giọt rơi vào hồn 
Mầu xanh nõn ấy vẫn còn 
Cỏ vươn tầng bậc vàng son một thời 
Mầu hoa cỏ mọc nắng phơi 
Lắc lay trong gió dưới trời nín câm 
Mái nhà qua mấy thăng trầm 
Phai mầu cùng với sự câm nín trời 
Thông ngàn dệt thảm ngàn khơi 
Vi vu gọi gió ngàn đời âm vang 
Bóng râm ngã xuống trễ tràng 
Hằn lên thảm cỏ chứa chan tịnh thiền 
Nốt trầm của khúc nhạc riêng 
Không gian đọng lại một phiên khúc lòng 
Con đường du khảo ru rong 
Nhác trông đã thấy nét trong sáng mềm 
Đỉnh trời thẫm sắc ngọc êm 
Mà xanh mầu bích nối thềm bước chân 
Càng thêm giai điệu âm vần 
Tình thơ tròn trĩnh ánh ngần buồng tim 
Tiếng tơ lỏng phím nổi chìm 
Giữa quê giữa cảnh , cánh chim gió ngàn 
Đẹp vần thơ đẹp cảnh quang 
Phút giây làm đẹp chặng đàng viễn du ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]