Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

nthuan-12.jpg

ĐỒI CÁT DƯỚI CHÂN MÂY ...

Chiều còn lại ánh tà huy gợi nhớ 
Sắc lạc hà hình vân cẩu giao bôi 
Nét thiên nhiên hồn hậu ở xa xôi 
Mà gần lại sự trằm tư lãng đãng 

Bức tranh vẽ giây phút thôi tản mạn 
Để khôn nguôi rưng rức ở trong hồn 
Đặc thù riêng phiếu dòng chảy hoàng hôn 
Bởi dị biệt những hình hài hư ảo 

Đồi cát đứng âm thầm toàn diện mạo 
Rắc không gian nỗi nhung nhớ đầy vơi 
Ở đằng xa làng xóm lẫn ngàn khơi 
Trong hơi gió vị hương nho mỏng mảnh 

Sự im lặng vo tròn thêm góc cạnh 
Gió chao nghiêng mặt phẳng cát êm đềm 
Giữa không gian bung vỡ một hiên thềm 
Riêng một cõi để tư tình mật ngọt 

Như có tiếng từ xa loài chim hót 
Của lạc loài âm hưởng nốt du dương 
Hòa tan trong gót bước của chặng đường 
Nâng cao phút chân trời và mộng ước 

Để cái ngày ru rong miền xuôi ngược 
Hằng hà bay bụi phấn nức hương yêu 
Nam Cương ơi ! đồi cát mỏng tương tiêu 
Của vóc dáng lặng thầm mùa giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]