Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015



MẦU NẮNG VÀO THU ...


Gần thu mở chuyến du hành đến 
Vùng biển xa xôi đã nửa vòng 
Trái đất quay đi và đứng lại 
Nắng vàng theo gió lượn ru rong 

Như là một cõi để dành riêng 
Cho phút nhạt nhòa mối chỉ duyên 
Biển rộng mầu xanh cồn đá đứng 
Mầu xanh hàm chứa tịnh không thiền 

Bóng dừa đặc biệt đứng khô khan 
Gió cũng vi vu kéo sợi đàn 
Hòa với sóng trào nghe rả rích 
Ngàn đời còn mãi một âm vang 

Bên kia núi thấp chắn ngang trời 
Đậm nước mầu xanh của dặm khơi 
Trời ánh đầu non mầu sáng ngọc 
Con đường nhỏ ấy rất chơi vơi 

Nắng vàng râm gió nhẹ hoằng khai 
Viễn xứ buông trôi những gót hài 
Một buổi sắp sang thu gợi nhớ 
Bên thềm biển mặn đón hôm mai 

Xa xôi văng vẳng tiếng đưa về 
Trải dặm trùng khơi vọng buốt tê 
Mà rất êm đềm và lặng lẽ 
Như dường đang giữa một cơn mê 

Cùng nhau giao cảm bên bờ mộng 
Dù rất xa xôi cũng rất tình 
Những phút hồn thơ đang rộn rã 
Hương lòng ngời tỏa vẹn ba sinh . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]