Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Đầu hè ở thung lũng ven sông Belbek.

THUNG LŨNG VEN SÔNG ...

Mùa hè trong vắt không gian 
Bóng mây trắng đứng vắt ngang lưng trời 
Những đồi đất nhỏ chơi vơi 
Cỏ xanh loang mọc bời bời mầu xanh 
Bóng râm mây kéo hợp thành 
Hoa văn thềm cỏ tơ mành nổi trôi 
Cư dân mái nóc xa xôi 
Tàng cây xanh thấp nắng phơi êm đềm 
Những cây cao đứng ru êm 
Chiếu vào dòng nước tạo niềm lãng du 
Dòng sông lặng bóng phong thu 
Là toang phiên bản hư phù cảnh quan 
Xa xôi biết mấy non ngàn 
Mùa hè vẫy gọi chặng đàng ruổi rong 
Trên đường gót bước thong dong 
Nghe tim đập vội tiếng lòng tỏ phơi 
Điềm nhiên thanh thản cuối trời 
Giao thoa âm vận ngọt lời ly tao .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]