Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Vẻ đẹp hoàng hôn Việt qua ống kính người nước ngoài

KONTUM CHỜ GIAO ĐIỂM ...

Phố núi kia ơi ! tự bấy giờ 
Như là hoài niệm mỗi lần mơ 
Hôm nay thảng hoặc đường bay hạ 
Chiêm ngưỡng hoàng hôn trong ảo mờ 

Cái nóc giáo đường sừng sững kia 
Nghe như trong ấy giọt đầm đìa 
Thoảng chừng trong gió dư âm cũ 
Thổn thức lặng thầm giữa khắc khuya 

Những bóng lung linh ảo sắc vàng 
Vầng dương trầm mặc dưới mây loang 
Điệp trùng dáng núi xa xưa ấy 
Đã rắc khói sương buốt dặm ngàn 

Mây cứ ùn ùn một sắc đen 
Che đi dặm liễu biệt cung Hằng 
Con đường lạnh lẽo âm thầm giọt 
Những giọt sương lòng - có phải chăng ?

Cứ ngỡ là đây của độ nào 
Mà trong ruột thắt với gan xào 
Buổi chiều gần tắt vầng dương ấy 
Giữa đỉnh quê nhà phút đổi trao 

Thôi nhé Kontum chỉ mấy ngày 
Cùng nhau dựng lại những mê say 
Của bao năm tháng yêu đương cũ 
Tái hiện vần thơ để tỏ bày ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]