Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015



THỀM ĐÁ VÀ SÓNG BIỂN ...

Bước chân chuyển động của hành tinh 
Ngoài sự suy tư của chúng mình 
Lượn sóng cuốn đi oằn lớp sóng 
Vỗ bờ bung vỡ trắng bình sinh 

Ầm ào liên tiếp rộn không gian 
Mãnh liệt nhưng mà cũng chứa chan 
Cái đẹp đơn sơ bên vách đá 
Cơ hồ giây phút vẽ dung nhan 

Gieo mầu ánh nắng nhạt thiên thâu 
Lên đá lên bao sóng bạc đầu 
Mầu nắng vỡ òa và đọng lại 
Trên tầng bậc đá sóng triều sâu 

Nhìn qua bên ấy nối tầng xanh 
Ánh nắng phiêu du hoa lá cành 
Sương khói non xa còn lãng đãng 
Non gần dìu dặt phải không anh ?

Và trời mây trắng , trắng xa mơ 
Một chút mầu xanh nhạt ảo mờ 
Chấm phá bức tranh miền biển động 
Lại là dòng chảy của tình thơ 

Vẫn nghe sóng vỗ vẫn nghe tình 
Khoảnh khắc không gian của chúng mình 
Một cõi thêu xanh mầu nắng núi 
Và đan mộng ước giữa đài kinh 

Thỏa lòng biết mấy với bao la 
Kết chặt thêm cho nợ gấm hoa 
Từ thuở cầm tay cùng bút viết 
Dặm ngàn biết mấy giọt ngân nga ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]