Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015



MAI CHÂU BÌNH LẶNG ...


Mầu xanh tự cổ Mai Châu 
Sự đan thanh ấy tròn câu ru hời 
Ngày xưa của mẹ - vành nôi 
Bây giờ đứng giữa dòng trôi xanh mầu 
Núi nằm san sát bên nhau 
Nắng soi tầng bậc ngàn sau bây giờ 
Làng thôn qua mấy cuộc cờ 
Dáng hình Văn hiến tóc tơ tranh mầu 
Xa vời chấm phá bóng cau 
Cái quê cần mẫn đồng thau cuộc tình 
Nổi trôi hình ảnh sân đình 
Cây đa bến nước đài kinh hiên thềm 
Lúa vàng trong nắng ru êm 
Xạc xào lời gió mượt mềm không gian 
Nền trời nhạt xám đầy loang 
Làm cho ánh nắng nhẹ vàng khắp nơi 
Mai Châu cùng đất cuối trời
Buổi mai lặng gió vàng rơi giọt mùa  
Gót chân giẫm lá vàng khua 
Lòng thanh thản mở hương lùa ý thơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]