Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

SipadanMalay-7757-1395043717.jpg

RỪNG ĐẢO VÒNG TRÒN ...


Mầu xanh ấy là vòng tròn ánh nguyệt 
Thời bon chen tồn tại giữa ngàn khơi 
Những cư dân cứ mải miết bao đời ?
Giữa sóng gió , giữa vô vàn thiếu thốn 

Cát thềm trắng luôn luôn là trắng nõn 
Biển vỗ bờ giai điệu của ngàn năm 
Vẫn ngang nhiên sống cuộc sống dâu tằm 
Trải năm tháng âm thầm và đen đúa 

Hình ảnh ấy bây giờ không còn nữa 
Cái ngày xưa đã cởi bỏ từ lâu 
Cụm rừng xanh dường cũng đổi thay mầu 
Nét trù phú ươm lên từng chồi nõn 

Thềm du lịch của những mùa đưa đón 
Biển càng xanh mầu sắc buổi vàng phai 
Sóng rì rào tiếng nói của hôm mai 
Con sóng bạc ruổi rong về phương xứ 

Chân trời mây của mùa chân du lữ 
Ngọc xanh mầu réo rắt khúc đàn tơ 
Nắng ban mai tỏa ánh sáng vàng mơ 
Lên cây cối lên bậc thềm cát trắng 

Cầu tầu đứng giữa không gian yên ắng 
Những bàn chân còn hằn dấu mười phương 
Lều tranh phơi trong nắng để tỏ tường 
Một sức sống đằng sau đang rộn rã 

Không xa lắm mà cung đường xa lạ 
Ngọt đường bay một buổi đáp con tầu 
Biển mượt mà dòng chảy để thay nhau 
Thanh thản bước vào hiên thềm giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]