Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Những trải nghiệm tuyệt vời chỉ có ở Mông Cổ - 1

HOÀNG HÔN SA MẠC GOBI ...


Buổi chiều nhạt ánh tà huy 
Cái dung mạo ấy như đi vào hồn 
Sắc mầu giây phút hoàng hôn 
Lãng du sườn núi mỏi mòn thời gian 
Mầu lam xanh ấy tơ loan 
Lời ru của gió âm vang nghẹn dòng 
Lạc đà thanh thản thong dong 
Dấu chân hoằng hóa cát rong nắng mềm 
Rơi thầm xuống trũng bóng đêm 
Đường vân của gió hiên thềm cát bay 
Đỉnh trời cao rộng lắc lay 
Theo cơn gió lượn giạt mây vào miền 
Giữa vùng hoang hóa thiên nhiên 
Chút mầu nắng đượm vào duyên phụng cầu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]