Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015



HOÀNG HÔN DIỄM SẮC ...

Muộn màng những chiếc thuyền về 
Giữa hoàng hôn nhuộm giữa se buốt lòng 
Khoảng không trời rắc mây rong 
Mầu mây từ thuở bụi hồng dặm xa 
Mình về dừng lại hôm qua 
Bên song dạ lữ nhìn ra lặng thầm 
Mượt mềm khúc hải triều âm 
Dường như tiếng nói nín câm muôn đời 
Vòng cung ôm cát xa khơi 
Mầu xanh giềng mối cạn vơi quê làng 
Lặng dòng mặt nước dệt đan 
Đường trôi theo gió tơ loan thảm là 
Sắc vàng chiều xuống gấm hoa 
Qua song nhận rõ dáng tà huy bay 
Thả hồn vào để đắm say 
Không gian lạnh gió giải bày niềm riêng 
Bảo là cách mấy sơn xuyên 
Để gần gũi lại cái duyên bấy giờ 
Để tròn trĩnh những trang thơ 
Để vòng tay ấm mắt sờ phút yêu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]