Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015



LÃNG ĐÃNG HỒ BỬU LONG ...

Bửu Long quần thể đá rong hồ 
Mặt nước êm đềm sóng lượn xô 
Buổi sáng hạ về nghe lắng đọng 
Không gian văn vẻ phách vi lô 

Gần như cây cối ướt mầu sương 
Chưa tỉnh màn đêm của chặng đường 
Lặng gió dễ chừng như mặc niệm 
Dòng trôi thiền tịnh lặng triêu dương 

Mây trôi rải rác sắc mầu mưa 
Trời sót mầu xanh nõn mới vừa 
Thoáng hiện để rồi tan biến mất 
Êm đềm khoan nhặt gót chân đưa 

Giữa dòng đá cụm nét bonsai 
Tích cóp nhưng mà rất nhỏ nhoi 
Liên tưởng đến hòn non bộ cảnh 
Những đêm trăng rụng phẳng dòng soi 

Cây buông cành lá nhặt mầu xanh 
Có dáng phong thu dáng liễu mành 
Không gió ru đưa nghe lặng lẽ 
Khẽ khàng khuấy động một nền tranh 

Con đường nhỏ lát đá ong hòn 
Hai vệ lan bò lớp cỏ non 
Có tiếng vo ve trong nắng nhạt 
Tựa hồ khúc hát tím se hồn 

Viết ra tất cả sự trầm tư 
Sau một đêm trao đổi ngữ từ 
Còn ấm vòng tay tình phụng mã 
Dĩ kiều còn đó Trác , Tương Như .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]