Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Bali1-9152-1395043717.jpg

BIỂN CHIỀU NƠI QUÊ LẠ ...


Mầu trời vàng , cam nõn 
Buổi chiều lại đến rồi 
Dạ lữ phòng nồng ấm 
Hôn nụ đỏ vành môi 

Biển sóng xa , xa tít 
Thuyền hải hành hoang mê 
Từ chân trời mù tịt 
Trôi nổi giữa se se 

Giọt nắng đang còn lại 
Gượng bám với mây mầu  
Nỗi lòng dường tê dại 
Giao điểm của bể dâu 

Cầu tầu nằm im lặng 
Khách muộn bước du nhàn 
Song cửa cùng nhìn thấy 
Sự ảo mờ dung nhan 

Bóng dừa buông tay gọi 
Tiếng gió khẽ khàng reo 
Mầu sẫm đen quan tái 
Giây phút đọng gieo neo 

Sóng từng cơn ào ập 
Lên bờ cát vơi đầy 
Bóng chiều càng xuống thấp 
Bên song siết vòng tay 

Chiều Nam Dương buồn tẻ 
Mầu lệ ướt chân mây 
Biển buổi chiều như thế 
Lòng trần ai có hay ?

Phút giây nhìn biển sóng 
Cảm nhận được chân trời 
Sắp vào đêm say mộng 
Lã chã cõi hồn phơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]