Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Nambia-9594-1436148802.jpg

THẢO NGUYÊN CẰN NẮNG GIÓ ...


Trong cạn nguồn cuộc đời này vẫn đẹp 
Cho mỗi ai định vị được tâm hồn 
Mỗi bước đi là vạch nối lằn son 
Dìu dặt mãi trong thiên hà ánh sáng 

Trời hôm nay ánh nắng lên bãng lãng 
Nhuộm không gian mầu nhung nhớ xa xôi 
Mây gấm bay tầng bậc đến chân trời 
Ấm khung cảnh của miền đầy nắng gió 

Núi râm nắng họa hoằn và lỗ chỗ 
Kéo đường đi dài lắm kể muôn ngàn 
Thảo nguyên xanh mầu cỏ nõn non vàng 
Như trải thảm suốt chiều dài phong cảnh 

Cát mầu vàng trong nắng mai sóng sánh 
Cỏ cây vươn rời rạc cũng ưu buồn 
Thỉnh thoảng là những cơn gió qua truông 
Se se giọt tiếng thì thầm khô tạnh 

Nơi cằn cỗi những tháng năm ghẻ lạnh 
Mà phong thu trong ấy nét nhung mềm 
Nắng vàng bay theo gió điểm tô thêm 
Chút lãng mạn mỗi khi cùng rong ruổi 

Sự khó nhọc dừng lại đây một buổi 
Để bình minh vực dậy những mầm tơ 
Và ấm nồng dòng chảy của tình thơ 
Xua cái nắng và đem về hơi gió . 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]