Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015



BẢN SẮC ĐAN THANH ...

Đặc thù bản sắc của ngàn năm 
Văn hiến dặt dìu bọt sủi tăm 
Dòng chảy khôn nguôi mà biện chứng 
Văn minh lúa nước với dâu tằm 

Không gian không rộn rã âm thanh 
Lặng bặt dường trong mốt tứ tranh 
Cái sự đơn sơ kia cẩm tú 
Mà không bỏ sót sợi tơ mành 

Cong lên bóng mái của hiên đình 
Cái thuở che mầu lá trúc xinh 
Dù đã rêu phong mầu ẩm mốc 
Nhưng trong nguồn cạn vẫn vươn mình 

Cây đa cổ thụ phải đây chăng ?
Cái bể trầm luân đã lấp bằng 
Ví bởi cành cao chim sáo đậu 
Và đêm trong vắt đọng vầng trăng 

Mặt hồ - bến nước - điểm trang cho 
Tiếng của ai trong thuở gọi đò 
Một khoảng không gian khuya khoắc ấy 
Dễ chừng còn lại vị thơm tho 

Bon chen có đó những hình hài 
Đẫm sắc mầu chung khách vãng lai 
Mà vẫn đong đầy hương nhụy cũ 
Âm thầm thanh vắng giọt hôm mai 

Bầu trời phiên bản mẫu xa xôi 
Cái khoảng không gian được đắp bồi 
Mây trắng lãng du chiều hội nhập 
Tình làng nghĩa xóm có phai phôi ?

Cùng chia nhau những phút tơ ru 
Ở giữa quê hương buổi tạc thù 
Ngôn ngữ dung hòa qua gửi nhận 
Đưa vào trang cảo để ngàn thu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]